Dẫn vợ sắp cưới đi khám sức khỏe trước hôn nhân, bác sĩ chúc mừng nhưng cả hai chúng tôi đều sốc trước kết quả bất ngờ.
Tôi và Loan, vợ sắp cưới, chỉ mới quen nhau một tháng nhưng đã cảm thấy rất hợp. Sau khi được gia đình đồng ý, chúng tôi quyết định đi khám sức khỏe sinh sản trước hôn nhân. Vì đám cưới sắp tới, chúng tôi muốn giữ mọi thứ cho đêm tân hôn. Tuy nhiên, khi nhận kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ thông báo Loan đang mang thai, khiến cả hai chúng tôi sốc nặng. Để xác nhận, tôi đã đưa Loan đi siêu âm.
Loan đang mang thai 8 tuần, khiến tôi sốc nặng. Cô ấy vừa chia tay bạn trai cũ và không biết mình có bầu. Loan nói nếu biết, cô sẽ không kết hôn với tôi. Dù tiếc nuối, tôi chúc phúc cho cô và người cũ, vì họ có thể sẽ kết hôn vì đứa trẻ. Tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên Loan, nhưng cô ấy lại khóc lóc, nói rằng mối quan hệ với người cũ đã chấm dứt. Cô xin tôi giúp đỡ để bỏ thai, không muốn sinh con cho người đàn ông bội bạc đó, để có thể kết hôn với tôi như dự định.
Tôi nghe Loan nói về việc bỏ thai mà hoảng hốt. Là mẹ mà cô ấy nói chuyện đơn giản như vậy khiến tôi không thể bình tĩnh. Tôi định ngăn cô ấy nhưng Loan khóc lóc cầu xin. Cô ấy còn hỏi tôi có muốn làm bố đứa bé không. Tôi thật sự không biết phải làm sao để thoát khỏi tình huống này.


Source: https://afamily.vn/dan-vo-sap-cuoi-di-kham-tien-hon-nhan-bac-si-cuoi-chuc-mung-nhung-toi-soc-nang-ma-chinh-co-ay-cung-kinh-hai-khong-the-tin-noi-20200302153907236.chn